Kết quả tìm kiếm cho "Quật ngã"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 506
Sáng 6/5, Đại lễ Phật Đản Liên hợp quốc-Vesak 2025 chính thức khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Sự kiện văn hóa-tôn giáo diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện các tổ chức Phật giáo quốc tế cùng đông đảo chư tôn, tăng ni, Phật tử và bạn bè quốc tế.
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev, Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Kazakhstan, thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Azerbaijan, thăm chính thức Liên bang Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Belarus từ ngày 5 đến 12/5.
Tinh thần quật cường năm xưa vẫn đang chảy trong từng mạch nguồn phát triển, đưa Côn Đảo bước vào một hành trình mới-hành trình của hòa bình, thịnh vượng và khát vọng vươn xa.
Sáng 23/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi Hội thảo quốc tế với chủ đề “50 năm Thống nhất đất nước: Vai trò kiến tạo của Ngoại giao trong lịch sử và hiện tại”. Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dự và có bài phát biểu định hướng quan trọng.
Chiều 22/4, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang huyện Tri Tôn (22/4/1945 - 22/4/2025); kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Tháng Ba âm lịch luôn mang đến những âm ba, sắc màu tươi mới. Đó là tiếng chim líu lo chuyền cành mỗi sớm; là màu nắng, màu lá, màu hoa; là những hương vị vừa quen, vừa lạ. Bởi thế tháng Ba không chỉ mang đến cảm xúc hân hoan mà còn đánh thức những khắc khoải, đợi mong, gọi về hoài niệm những ngày tháng cũ...
Chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn.
Với guồng quay của cuộc sống hiện đại, người ta thường tìm về phố thị - nơi có đủ điều kiện cho công việc, tiện nghi cho cuộc sống. Nhưng vẫn có những người chọn cho mình cuộc sống bình yên, hòa mình vào giữa thiên nhiên thơ mộng.
Vĩnh Hội Đông là một xã biên giới của huyện An Phú. Đời sống người dân tuy được cải thiện, nhưng vẫn còn đó không ít khó khăn. Để sẻ chia khó khăn ấy, tăng thêm mối gắn bó giữa người dân và “Bộ đội cụ Hồ”, nhiều hoạt động thiết thực được trao gửi.
Chủ tịch nước khẳng định Bình Phước không chỉ vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội, mà còn là minh chứng cho ý chí phát triển của một vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá.
Vùng quê Nga Sơn (Thanh Hóa) - một miền quê “cổ tích”, nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng gắn với sự tích Mai An Tiêm, Từ Thức gặp Giáng Hương, chùa Tiên xứ Phật cõi trần, động Trúc Sơn, cửa Thần Phù, núi Bia Thần.... Tuy nhiên, nguồn thu từ du lịch của Nga Sơn còn khá mờ nhạt. Cần làm gì để đánh thức miền quê “cổ tích” ấy?
Những bước chân nặng nề, nghiêng ngả vì chất độc da cam/Dioxin chầm chậm lên sân khấu nhận quà. Di chứng chiến tranh hiện hữu rõ nét trên gương mặt, cơ thể tật nguyền của họ, khó lòng phai nhạt. Chất độc ấy âm thầm phá hủy biết bao gia đình, thế hệ người dân Việt Nam, 50 năm sau hòa bình vẫn chưa khắc phục được.